giọt mồ hôi

chiều lá bay
vệt mồ hôi đang chảy
kỷ niệm trồng cây chuối
nắng trước cổng chùa
tưng bừng gió
hoàng hôn dưới chân mây
tỉ tê nắng chiều cuối hạ
người về
đường quen tái mặt
cơn nghẹn giữa cuộc vui
giọt mồ hôi đứng trong bóng tối
nhớ một thời
kẻ nhìn đời trân trối
bâng quơ câu hỏi đêm côi
chiều nói dối
ửng hồng đôi má trẻ
mới yêu mà đã đến già
gió khuya sông rộng mù tít
đêm giăng mền
trăng leo cành muộn
mùa thu phả sắc buồn
tương tư người xưa
đê mê gian dối

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét