đi trong tuyết

vì sao đêm
lời nguyền lạc trong mắt
con đường mạt lộ
tuổi xanh tiễn ngày già
bay bổng trên mây
thả trôi ngày tương ngộ
một khối buồn nước mắt trên tay
níu nhau giữa đời
trái tim thất lạc
niềm vui đến từ hành tinh khác
hiền lương người đi tìm
cơn mưa lòng
thịt xương rỗng hoác
yêu nhau đứt đoạn dở dang
bước đi trong tuyết
đêm vươn dài cành mộng
quá khứ rong rêu ngày dài không tuổi
gặp nhau nắng xế đời chiều
cơn giận trần gian
cuồng phong hơi thở
dìu dặt nhạc môi hồng
giáng hay thăng
hòa âm ánh sáng
góc khuất cuộc đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét