phá chấp

chiều hoang nắng
hoàng hôn xuống mộng
hàng mây thiêm thiếp ngủ thừa
tiệc tùng kiếp người
gió mây loạn ẩu
đêm nỗi buồn trôi trên sông
đời khói phủ
mưa dội từ ngàn năm
ánh sáng bình minh hiu hắt
ba nghìn thế giới
vóc yếu thân gầy
mặt trời tỏa bóng mùa thu lộn ngược
phá chấp
nghìn tay vẫy
đêm khép mở cửa đời
bước chân vô định dừng nơi thiền viện
nước mắt điêu linh
hoa tâm chính điện
làn suy nghĩ lay đổ bóng hình
gió thốc ngàn năm
mùa đông trời lạnh vắng
nỗi buồn bước trong hiu quảnh
khẳng khiu đợi chờ
vượt làn mây
trăm năm úa héo
ngực trần
hồn đau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét