đêm xoay giọt thời gian

mây loang ngày
cổ thụ mặt trời
cỏ cây ngơ ngác
trang sách vở
cát bụi tìm người
giai nhân tàn duyên khắc khoải
vòng quanh vườn mộng
cao quý gió ra khơi
bốn phương dâng tâm sự
thuở hàn
mười mấy năm lận đận
đêm về nhớ chiêm bao
nỗi buồn đứng quanh đầu ngõ
nhìn nhau không sắc
chiều lọc thời gian
làn mây trắng dắt cô đơn xuôi ngược
cạn yêu
chỉ vàng năm tháng
phiền lụy ngổn ngang
duỗi ngày tháng
khoanh vùng tuổi trẻ
giấc mơ muộn màng
đêm xoay tròn
giọt thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét