giữa tro tàn

ngày quá độ
đợi cuộc đời dốc ngược
trời sáng
mảnh thuyền con
quẩn quanh bến không người
bình yên tiếng gà
cơn đói ngủ mê
một phút tang thương người nằm đợi
giữa tro tàn
run run ánh lửa
tình một hai thêm bạc mái đầu
chiêm ngưỡng bóng hình
đêm về sợ hãi
cơn mưa đen
nhún nhường số phận
buổi chiều quê hương lục trôi
đi giữa đời
gió chướng về sông
hoàng hôn nhuộm cánh đồng nắng úa
dốc gầy
mây giăng sầu kỷ niệm
kiếp phong sương quỳ giữa giáo đường
hong lại tình yêu
còn nguyên nỗi nhớ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét