mùa thu lạc

ngày rỗng
thật thà hòn sỏi
vết mực đen
giết bao tờ giấy trắng
đả đảo cuộc đời
chữ viết nằm ngang
rót đêm
cái rét luồn lên ngực
lẻn vào tim nhói buốt tràn đêm
sống gửi tình nhân
đơn độc căn phòng
đêm rao bán lần theo thơ khăn trắng
buồn rượi miên trường lòng gọi cố hương
mùa thu lạc
trái tim theo trời đất
phổng phao lối đi
và đêm xuống men rượu say nụ cười
cháy dở thời gian
nhịp tim theo gió
cào lên mặt
mảnh đạn xé cuộc đời
thương tình nhân
ngẩn ngơ ánh sáng
chiều trôi
sóng lở mặt trời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét