nút thắt

tháng năm đi qua
nỗi buồn vẫn mới
những vết đau kỷ niệm xanh màu
chuyện tình cũ lớn thêm mệt mỏi
đêm khóc
chưa từng yêu
màu rêu tươi vết tuổi
chỉnh trang nụ cười khúc mơ ngơ ngác
dỗi hờn chao rụng nắng khóc hoàng hôn
làm muối trắng
khiêm nhường con sóng dạt
bước chân phía cuối con đường
náng mới
thắt nút câu thơ
đời khô nước mắt
tiếng thở dài nén giọt ban mai
chiều xa lắc
gió tơ mờ nhạt
mưa giăng mây phủ sương mù
nếm trải đắng cay
ngọt ngào để lại
thuyền dong nước mắt thiên hà
nứt rạn thời gian
âm vang sông núi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét