khuyết câu thơ

chiều
vàng lên rực rỡ
nắng ngả sang đông
thì thầm cám dỗ
người xa nhau
sông hò gió rét
trên đỉnh chia ly héo hắt nụ cười
thấp thoáng yêu thương
mộ đêm thức giấc
thời gian tàn lụi
lướt qua nhau
đường đời trơn trượt
mảnh trời nát vụn dưới chân
bụi phiền lấm lem ngày tháng
nhạc khuya
ngồi thiền bên đá
trái tim khờ khạo bao ngày
dòng sông nhớ đôi bờ chìm nổi
buông câu giữa trời
leo lên đỉnh nhớ
mây trôi linh hồn đau
khuyết câu thơ
viễn xứ ngàn ngày mong đợi
buồn vui ngóng chờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét