mộ nắng chiều tà

chiều
nhớ quê
gió chạy
cát vàng pha nắng
mây đùn
người nằm dưới mộ
vẫy vùng xa
đám cỏ gà
văn chương kẻ lạc
giang hồ mê quên cả quê hương
đất ghen
phong trần nhan sắc
thuở lưu lạc xuân tàn
giận duyên
chôn khối tình trước mặt
nước độc ma thiêng hờn ân ái
trăm năm ai biết
trơ trơ suối vàng
chiều rêu phong
nỗi sầu trăm tuổi
ngả tình trên sông
ngọn lúa vàng bông nắng
mắt buồn
trời cũ lao đao
tháng chạp xoay nghiêng cho đời bớt lạnh
hoa thiếu nữ
mộ nắng chiều tà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét