la đà số kiếp

lòng xanh
trăng về trong mắt
lạnh lùng nắng mưa
cơn mưa bụi
tình nồng gió núi
nợ người cố nhân
đêm tóc trắng
vươn cao nụ cười
hòa hợp cái không cùng
bay ngang từng giọt lệ
la đà số kiếp
cam khổ quỹ đạo sầu
hạnh phúc lặng im săn tìm bóng tối
thời gian như tên
ngày buồn đứt nối
quay lưng ngoảnh mặt giữa đời
thương con suối cạn
bốn mùa núi nhớ
nỗi buồn lay đổ mùa thu
chiều cuối dốc hoàng hôn cám dỗ
bước vào đêm
khô khốc ngày đi tìm
trăng đang ướp cung buồn dang dở
gió lạnh thời gian
xanh xao bờ cát
mặt trời ngủ quên





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét