rỗng buồn

đêm
rỗng hồn
độc thoại bóng tối
khát
hừng hực trăng qua mặt
gió trên cao
cô độc nụ cười
câu hỏi cũ
tôi làm em khóc
lạnh trời gió phía em đi
trăng tháng tư
ngỡ lầm trăng tháng sáu
ảo tưởng quay cuồng miền sa mạc
bầy ngựa hoang đuổi nhau thượng đế mỉm cười
cố chết
kỷ niệm điên rồ vò nát thời gian
hoa xương rồng nghĩ suy trên cát
ngã ba cô đơn
hợp lưu nước mắt
liễu vàng khỏa sóng thời gian
sông hồng căng
cánh buồm nâu trắng
trần trụi hồn vía 
giấc mơ thế kỷ
mắt môi xuân thì
ngày trễ nải
rỗng buồn tháng năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét