đêm không bờ

yêu một mình
thênh thang cõi nhớ
ngày xuôi ngược lộ trình
cuối đời lang bạt
nuôi ý nghĩ trên sông
nhà nghèo trồng trăng năm tháng
bèo cũ tình mây
tương lai ngoài tầm với
hồn xưa dấu chân mòn mỏi
ca dao xanh
khúc quanh gió chướng
cỏ gai sắc ngổn ngang nghi hoặc
dấu xưa tiềm thức ủ sầu
quốc nạn vầng trăng
thiên di  ánh sáng
cơn mưa bất chợt
đêm vẫy tay chào
đời học khôn
nhiều phen bất ổn
trăng quả phụ ngựa voi lồng vía
ngơ nghếch tình bốn phương
cõng mưa
đời vay nợ
đêm không bờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét