nuôi ánh sáng

tháng chín
kẻ đứng bên đường
thu qua rất khẽ
ngày phục sinh
mưa trong trí nhớ
câu thơ lén đi tìm
trí nhớ ướt tháng ngày rơi rụng
thơm ngày cũ
thánh thiện hồn người
mưa rơi bão ngày đang nổi
thắp nén nhang
yêu đời một nửa
gọi thầm ký ức xa xôi
trái tim thừa
hồn người thất lạc
hạnh phúc là những lúc chia ly
yêu ánh sáng
nuôi gió đời dạn dĩ
phút muộn màng mơ không thấy tương lai
sám hối thời gian
không gian nghiêm nét mặt
chiều mở cửa thiên đàng rỗng không
vĩnh phúc đời
thánh nữ quay lưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét