mỏi cánh vẫy tay chào

vui sai chỗ
buồn chia ly
ngập ngừng hơi thở
gói ngọn gió
nghi hoặc vực sâu
rã rời si ngốc
kiếp đi vay
cơn say ngoài thời cuộc
mộ xanh từ lá
gió bụi mưa bay
cơn lốc thời gian
lăn lóc tháng ngày
trái tim không cửa
nhắm con mắt
nghe sầu lá rụng
thấy gì đâu ngoài tiếng thở dài
năm tháng lẻ
thiên đàng phiên chợ cuối
cành cong rơi nhẹ giọt sương khuya
mê sảng buổi chiều
gió hú tình hoang
khúc vui buồn lấp lánh
đời gió bay
mỏi cánh vẫy tay chào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét