quên luôn ngày tháng
nhẹ làn sương mộng
hồn sải mênh mông
hoa bưởi đưa hương
đường xuân chân bước
nhạc đêm dào dạt
hái ngọn trăng trời
sao vẫn giăng khơi
mộng thiên thai đợi
rì rào đây đó
tiếng chào cửa mơ
rừng thông bơ vơ
trầm tư nỗi nhớ
ru hồn chợt ngủ
môi trong môi tù
lá gọi vu vơ
mùa thu tóc bạc
bờ vai trăng gió
giọt tình ngẩn ngơ
đời thích mộng mơ
tay đàn phím đợi
4 nhận xét:
nhẹ làn sương mộng
hồn sải mênh mông
đẹp ,thích!
ru hồn chợt ngủ
môi trong môi tù,thích!
bờ vai trăng gió
giọt tình ngẩn ngơ,lãng!
đời thích mộng mơ
tay đàn phím đợi.tuyệt!
Đăng nhận xét