con tim vơi đầy
chân trời thù tạc
lưu lạc gió mây
hồn say men nắng
quê hương bão tràn
ngả mình trên sóng
mưa tan nát lòng
lúa thơm mùi sữa
chắt chiu tình người
gió mưa bão gặt
cuộc đời nổi trôi
chật vật kiếp sống
nhiễu nhương tình người
đường trần chật hẹp
nỗi lòng biển khơi
tuổi hồng vỡ mộng
chim lạc đường bay
chênh chao bão tuyết
đai dương sóng say
ngược xuôi cánh gió
khao khát trăng thu
mặt trời cằn cỗi
vai dâng sương mù
thói đời cợt nhả
mưa nắng trên tay
3 nhận xét:
ngả mình trên sóng
mưa tan nát lòng,thích,nhão!
chênh chao bão tuyết
đai dương sóng say,hãi,mê!
mặt trời cằn cỗi
vai dâng sương mù,choáng,vui!
Đăng nhận xét