cạn cơn say
khuyết tật nỗi nhớ
ai đi bán vầng trăng mùa lạnh
ai đi khơi ngọn lửa điêu tàn
cõi lang thang
dòng điện lên cơn nghiện
một mùa vàng năm tháng tiễn đưa
suy nghĩ nhanh chân chạy ra cửa
vô thức
gió đa tình
ai đánh mất trái tim ủy mị
nhát gừng tiếng xe
nhợt nhòa không gian võng
lướt webs
mọi vật hiện ra mời mọc
nhưng không
mây gió chẳng cần
mấy chục năm
cạn kiệt nghĩ suy
làm ca sĩ con tim ứa máu
tìm lại dòng sông
khối u tình ác tính
rực lửa căm hờn
bất khuất tuyệt vời bốn phương xa
trăm năm thân xác
một linh hồn
tuần hoàn vũ trụ
ẵm bồng thế kỷ
qua sông
( Phỗng )
7 nhận xét:
khuyết tật nỗi nhớ
ai đi bán vầng trăng mùa lạnh
ai đi khơi ngọn lửa điêu tàn,thơ hâm,yêu!
cõi lang thang
dòng điện lên cơn nghiện,cực lạ,bứt phá!
một mùa vàng năm tháng tiễn đưa
suy nghĩ nhanh chân chạy ra cửa,động đất!
vô thức
gió đa tình,đại logic,thích!
nhát gừng tiếng xe
nhợt nhòa không gian võng,hãi,mê!
mấy chục năm
cạn kiệt nghĩ suy
làm ca sĩ con tim ứa máu,ca sĩ..thơ!
trăm năm thân xác
một linh hồn
tuần hoàn vũ trụ
ẵm bồng thế kỷ
qua sông,hài,vái!
Đăng nhận xét