cành sà

phiêu bạt thời gian
lênh đênh đường thiên cổ
ngậm ngùi khóe mắt
bàng bạc nẻo luân hồi
cỏ sắc úa chiều rơi bên khe núi
những ngón tay mềm
nét loan cuồng loạn
chết mỗi đêm
thăm thẳm thần giao màn sương khói
điều kỳ diệu gửi trong giấc mơ
lung linh khêu gợi vui hàng chữ
cũng đủ tàn canh thấm cuộc đời

trốn mộng
nấp hoa
gió ửng hồng đôi má
cánh bướm rung
thâm cung trong tình bạn
cỏ trên đường lay nhẹ bước chân
tóc thả
điểm trang tình ái
tàn sao
lệ bóng xa xăm
nuôi hơi thở nhịp gần tim
mới thấy cơn giông màu lá đỏ
ghép nửa trái đất gieo ruộng mạ
nhịp sinh sôi ngàn vạn tinh cầu
nguyệt bạch
phượng hóa đá

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

trốn mộng
nấp hoa
gió ửng hồng đôi má,hay,thích!

Nặc danh nói...

ghép nửa trái đất gieo ruộng mạ
nhịp sinh sôi ngàn vạn tinh cầu,lạ, hay!

Đăng nhận xét