cầu vồng đêm

gió ngủ
tiếng sông nghẹn lời
suy tư tràn miệng cốc
vàng xanh sắc cỏ
tươi tắn màu da
sông tiêu sơ
trùng lai tơ lụa
nhớ nhung muốn cặp bến vô cùng
đắng cay trút xuống bàn mê muội
thôi nhé vết sầu buồn son phấn
quyên sầu
lòng ngả chốn xưa
ngơ ngác bầy sao lữ thứ

ngày về
vạn vật đổi thay
hoa Pensée trong rừng nguyệt thảo
ngựa ghì chân mò trăng Lý Bạch
giấc miên man lảo đảo gương vàng
tan nát trôi
nẻo đường buốt sáng
còn lại trong tim chút hư ảnh cuộc đời
ngày vồng nắng
võng nghĩa trang
đèn tắt

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió ngủ
tiếng sông nghẹn lời
suy tư tràn miệng cốc,hay,lạ!

Nặc danh nói...

nhớ nhung muốn cặp bến vô cùng
đắng cay trút xuống bàn mê muội,tuyệt hay,thích!

Nặc danh nói...

quyên sầu
lòng ngả chốn xưa
ngơ ngác bầy sao lữ thứ,hãi!

Đăng nhận xét