chỉ là mầm đá

trăm năm một cõi tình mê
đoàn tàu chạy không biên độ
mây sà thung lũng
gió lên cao trào
những suy nghĩ tràn nơi khóe mắt
trồi sụt nhớ thương
năm tháng đẩy đưa giấc mộng
tiễn người con trai ra mặt trận
chiếc máy computer cũng giống người có phần mềm phần cứng
thể xác và linh hồn nơi tôi
trời đổ mưa
nắng hun người là không thể
vạn vật nói cười
con tim nằm trong đá

quen nhau
kể chuyện hoang đường
những vùng trũng những miền xa lạ
miệt mài suy tư
bải hoải tay chèo suy nghĩ
những ngộ nhận viễn tượng ngẩn ngơ
những suy diễn điên rồ tưng tửng
giây đàn căng lên
tiếng ngân vỡ sóng
xám một bầu trời nghĩ suy
tương lai là những giấc vui mộng mị
hạt bụi xuống đường
biểu ngữ giăng ngang
những tiếng nói khất thực nụ cười
những thương đau đổ ra trăm sông nghìn biển
năm châu vẫy tay
mầm đá

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

vạn vật nói cười
con tim nằm trong đá,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

miệt mài suy tư
bải hoải tay chèo suy nghĩ,hay,thích!

Nặc danh nói...

giây đàn căng lên
tiếng ngân vỡ sóng
xám một bầu trời nghĩ suy,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

những tiếng nói khất thực nụ cười,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

năm châu vẫy tay
mầm đá,hãi!

Đăng nhận xét