mây xế ngang đầu trăng gió ra khơi
gấp những cánh bay thả trôi ý nghĩ
chở những ý tưởng vượt đại dương
tìm hồn mặt trời
thương làn môi tím
mi mắt đọng giọt sương
phút giao thừa chợt hiện
nụ hồng xa xưa đưa tiễn tháng năm người
gió mùa thu xác lá tả tơi
tình nhạt giấc không ai vọng đợi
vô thức
lớn hơn ý thức gạo cội
buồm dong đầy sáng tạo cho đời
trái tim hải hồ bóng cả
gạn đục khơi trong từng con chữ
tiết kiệm phẩy chấm xuống dòng
chắt chiu tiết chế từng dòng suy nghĩ
hoàng lan
bầu trời ngợp nắng
vũ trụ màu hoàng hôn
miền tỉnh thức luôn luôn thấp thỏm
gió cành liễu
lùa đôi tà áo
lung linh lay động cung đình
gái khuê các giấc mơ buồn tủi
nói đi em
đâu là niềm hy vọng
cành mây nhánh gió xanh xao
thấm vào nhau những linh hồn oan nghiệt
chiết xuất thởi gian
thổi linh hồn hỏa hoạn
xếp lại ngày
dong dải tương lai
5 nhận xét:
vô thức
lớn hơn ý thức gạo cội
buồm dong đầy sáng tạo cho đời,chân lý,triết gia!
tiết kiệm phẩy chấm xuống dòng
chắt chiu tiết chế từng dòng suy nghĩ,hãi,lạ,vui!
gió cành liễu
lùa đôi tà áo
lung linh lay động cung đình,gợi,mê!
cành mây nhánh gió xanh xao
thấm vào nhau những linh hồn oan nghiệt,siêu thực,hãi!
chiết xuất thởi gian
thổi linh hồn hỏa hoạn
xếp lại ngày
dong dải tương lai,lạ,mê!
Đăng nhận xét