sóng đại dương
thuyền xuôi ngược bến
trăng mơ màng rượu ngọt hương cay
cánh tay
lúa
điệu xoan
đêm trừ tịch
vùng trăng ảo khuyết lấp lánh sương mờ
tình lạnh ngắt sao rơi ngoài mộ
sông núi
dắt tay thì thầm quá khứ
nhạc quê hương vang vọng khu rừng
ai đi trên nóc hoàng hôn
gió hoang dừng chân thầm lặng
nắng nỏ phiêu lưu cành lựu
dòng sông thu sóng tiễn đưa
gặp gỡ trong mùa giông bão
suy nghĩ cẩm thạch
hang động mưa rào
tình gặp gỡ mùa đông bải hoải
cành bụi nghẹn ngào
rực rỡ hoàng hôn
đêm thao thức nỗi buồn ngồi ngang cửa
đánh mất ước mơ
niềm vui trông chờ ánh sáng
trộn không gian thời gian làm một
hấp bánh bao cuộc đời
thả bóng tối chân trời rong ruổi
thèm một chút điên trên tay
uống rượu ngày vuốt mắt
giấc ngủ êm đềm
giông bão đi ngang
5 nhận xét:
cánh tay
lúa
điệu xoan
đêm trừ tịch,hay,Ak!
ai đi trên nóc hoàng hôn
gió hoang dừng chân thầm lặng,tuyệt cú mèo,cháng,thích!
cành bụi nghẹn ngào
rực rỡ hoàng hôn
đêm thao thức nỗi buồn ngồi ngang cửa,hãi,lạ ,ngưỡng!
trộn không gian thời gian làm một
hấp bánh bao cuộc đời,tuyệt ,thích,nghiện!
thèm một chút điên trên tay
uống rượu ngày vuốt mắt
giấc ngủ êm đềm
giông bão đi ngang
choáng,yêu!
Đăng nhận xét