chọn mùi

hoa cô đơn
mỗi đêm say vài cơn mộng
bao giờ em đi lấy chồng
hoa vu quy nở trắng
dòng sông
với những bước chân thầm lặng
bèo trôi dòng nước đưa hồn
tình hụt nắng say trong miên mải
mùi nắng
gió mùa thu
mùi chồng
vợ hai vai lận đận
mùi vợ
lẫn với mùi bút mực thức đêm
treo thân xác như dơi leo tổ
mùi đàn ông đàn bà
cùng năm tháng sinh ra tạo hóa
mặt trời trăng hoa lá xanh tươi
bốn mùa vui trong tiếng nói cười
tình vụt lớn trong cơn hỷ nộ
còn mùi suy nghĩ
trộn mùi đạn bom
làm dạn dĩ nếp nhăn nơi trán
nổi trôi nét chấm phẩy cuộc đời
loang lổ bầu trời khô hạn
khói
mây
mưa
nắng

 

;

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoa vu quy nở trắng
dòng sông
với những bước chân thầm lặng
bèo trôi dòng nước đưa hồn,siêu thực,choáng,hay!

Nặc danh nói...

mùi vợ
lẫn với mùi bút mực thức đêm
treo thân xác như dơi leo tổ,tuyệt ,choáng,thích,dơi leo tổ!

Nặc danh nói...

mùi đàn ông đàn bà
cùng năm tháng sinh ra tạo hóa,yêu!

Nặc danh nói...

còn mùi suy nghĩ
trộn mùi đạn bom
làm dạn dĩ nếp nhăn nơi trán,vãi đạn!

Nặc danh nói...

loang lổ bầu trời khô hạn,lạ,hay!

Đăng nhận xét