nước mắt sôi
giống nòi dang dở
điệu nhạc trên tay quấn quýt
mộng hoa đào
vũ trụ thức
đớn đau ươm mầm bệnh
điêu linh mảnh hồn vương vấn
đi về đâu
khi mặt trời giấu mặt
thương kiếp ve sầu
ba mươi năm viễn xứ
dệt những mùa lá phong đỏ
khoác lên người nỗi nhớ quê hương
nụ cười
môi mắt đợi nhau
vùng sáng tối
những cơn mưa hư ảnh
môi nhạt
tim thủng giữa bầu trời
xác xơ
hồn hoang bến nước
chẳng cho nhau được gì
đành cho nhau chờ đợi
trâu ra đồng
cỏ thênh thang trước mặt
con cua bò dưới nước tìm hang
con ốc lang thang không nhà cửa
ai hái
giùm trăng buổi sáng
mặt trời mở mắt
khiếm thị
trời đầy mây
4 nhận xét:
sương mù
nước mắt sôi
giống nòi dang dở
điệu nhạc trên tay quấn quýt
mộng hoa đào
vũ trụ thức
đớn đau ươm mầm bệnh
điêu linh mảnh hồn vương vấn,siêu thực ,hậu hiện đại ,hay!
dệt những mùa lá phong đỏ
khoác lên người nỗi nhớ quê hương,nghệ thuật,thich!
môi nhạt
tim thủng giữa bầu trời
xác xơ
hồn hoang bến nước,choáng,hãi!
mặt trời mở mắt
khiếm thị
trời đầy mây
hài,hãi!
Đăng nhận xét