có gì

ý đàn
chuyển bước hoa
lầu thơ trăng gió vườn tâm sự
phố ấy tay người nét cỏ hoa
nghe hát
nệm khói sương
tùng dương
cõi thạch bàn
canh khuya đưa khách gieo lời ngọc
vạn nẻo gian nan giấc dịu dàng
hoa tầm xuân
hàng mi tơ liễu
gái khuê phòng suy nghĩ xa xôi
nghìn thu xa tám cõi trời
sen vàng nở bụng khói êm sông hàn

say
viễn chinh nắng quan ải
ngại ngùng mưa gió đầy tay
phất phơ nỗi niềm sâu kín
một trận phong ba nắng gục đầu
đàn kiến nối đuôi nhau im lặng
gió mây dan díu qua cầu
bối rối đêm trời xõa tóc
vạn câu nguyện ước chuốc cho say
chia ly
khát vọng thành mưa bụi
dòng chữ oan hồn hương khói bay
nắng đẹp
dát vành môi
nụ cười
hoa cỏ lạ

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

canh khuya đưa khách gieo lời ngọc
vạn nẻo gian nan giấc dịu dàng,gợi ,đẹp ,lãng!

Nặc danh nói...

hoa tầm xuân
hàng mi tơ liễu
gái khuê phòng suy nghĩ xa xôi,đẹp,thích!

Nặc danh nói...

gió mây dan díu qua cầu
bối rối đêm trời xõa tóc,hãi,thích!

Nặc danh nói...

chia ly
khát vọng thành mưa bụi
dòng chữ oan hồn hương khói bay,choáng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

nắng đẹp
dát vành môi
nụ cười
hoa cỏ lạ,tuyệt ,khoái!

Đăng nhận xét