dải bình minh

lệ ngâu
giọt sầu thánh thót
sen rơi từng mảnh cánh hồng
thao thức từng cơn chìm nổi
nắng tắt
khu vườn đại lộ
hồn lang thang phiêu bạt chân trời
ong bướm sang sông rong ruổi
gió tìm cơn khát
vòng tay ôm lệch vần thơ
xé vun giấc mơ khâu vá lại
tất cả đảo điên hậu hiện đại
lung tung lộn xộn vô bờ
hạnh phúc khổ đau buồn vui nham nhở

thu về
xếp lại ý nghĩ
cái trước cái sau
như những lá vàng đang hết tuổi
hồn ngồi trên nấm mồ
thương xót hoa tàn lá bay
từ nay
nẻo giang hồ vĩnh biệt
dừng mọi cuộc viễn chinh
cất đi ngọn đèn hư ảo
dựng lại bầu trời
tìm cho mình
dải bình minh trong vắt
nhất nguyên

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió tìm cơn khát
vòng tay ôm lệch vần thơ,lạ,hay,thích!

Nặc danh nói...

tất cả đảo điên hậu hiện đại
lung tung lộn xộn vô bờ
hạnh phúc khổ đau buồn vui nham nhở,choáng ,thích!

Nặc danh nói...

tìm cho mình
dải bình minh trong vắt
nhất nguyên,thích,mê!

Đăng nhận xét