cánh bay
chiều thắp sáng
linh hồn đổ chuông chùa
ngả mình trên giường hạ giới
bồng lai
dư vị chuốc men say
chuyện tình ái hải hồ miên mải
chiêu quân
thổi hồn ngược gió
không gian sụp ánh mặt trời
và bóng tối trườn như lươn như chạch
thẳng đứng nghĩ suy
èo ọt con tim héo hắt
tắm vũng mặt trời
đắp chăn bông hồn tuổi trẻ
xua bóng tối ra khơi ngàn dặm
xiêu vẹo chân trời
hồn tức tưởi
nườm nượp bước chân không gian
vùng ánh sáng khơi trong tiềm thức
vũ trụ một màu hoa
bến mơ hồ than thở
uống rượu vành môi
nụ cười xa xôi chấp chới
ngửa mặt nhìn trời
bến thần linh đứng đợi
Chúa thương người
nước mắt rơi
4 nhận xét:
linh hồn đổ chuông chùa
ngả mình trên giường hạ giới,lạ ,thích!
thổi hồn ngược gió
không gian sụp ánh mặt trời
và bóng tối trườn như lươn như chạch,hài,hay ,khoái!
tắm vũng mặt trời
đắp chăn bông hồn tuổi trẻ
xua bóng tối ra khơi ngàn dặm,lạ ,vui!
xiêu vẹo chân trời
hồn tức tưởi
nườm nượp bước chân không gian
vùng ánh sáng khơi trong tiềm thức,hãi,thích!
Đăng nhận xét