giấc lạnh

huyền bí
mộng xinh trên gối
cánh tay thưa đong đậm phút giao thừa
tình thổn thức những cánh mây dong dải
lao xao
vùng hoa cỏ dại
nhạt làn môi
vụng dại yêu thương
cuối con đường
tim hồng vắng bạn
vắt ngang bầu trời ý nghĩ
sóng gió vòng tay
chìm nổi phút yêu đương
núi biếc
nắng ôn hương dã thảo
mùa hạ thơm mái tóc năm nào
hương phơ phất cành hoa đào thắm
thăm thẳm vị ngọt cuộc đời
sóng vỗ muôn trùng dâu bể

nỗi buồn cô thôn
hoàng hôn xa nhà ngụp lặn
mây hồng phấn
gió trên cao thức thổn
cuộc trường trinh muôn dặm tiễn đưa
tiếng tràn trong đêm vó ngựa
ngày em bước chân xa
chiều xanh bóng thu bến mất
em về bên ấy
ngọc lưu ly phớt buồn
mây du thử để lòng run bước
gió từ sông mưa từ biển sóng ngầu
đời hạ kiếp với giấc mơ phiêu bạt
dĩ vãng chống gậy
sầu lạnh bước chân
gió rung vành môi cong
ai tỏ tình chia đôi con sóng
trở gối
hồn động biển khơi
cô đơn gối trăng trên cửa
tình lạc bến
mưa sa

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

vắt ngang bầu trời ý nghĩ
sóng gió vòng tay,choáng,hay,lạ!

Nặc danh nói...

thăm thẳm vị ngọt cuộc đời
sóng vỗ muôn trùng dâu bể,tuyệt tác!

Nặc danh nói...

ngày em bước chân xa
chiều xanh bóng thu bến mất,tu từ,thích!

Nặc danh nói...

gió từ sông mưa từ biển sóng ngầu
đời hạ kiếp với giấc mơ phiêu bạt,hãi,thích!

Nặc danh nói...

dĩ vãng chống gậy
sầu lạnh bước chân
gió rung vành môi cong
ai tỏ tình chia đôi con sóng,siêu thực,choang!

Nặc danh nói...

cô đơn gối trăng trên cửa
tình lạc bến
mưa sa,hãi,thích!

Đăng nhận xét