ngọn lửa héo
hẹn nhau ở thì tương lai
bàn tay mùi cỏ dại
nhìn gió hạ qua cầu
tiếc những ngày tháng cũ
đêm trăng thanh
giấc mơ đầy cát bụi
ai đốt đuôc dắt nỗi nhớ đi về
ai giấu nối buồn trong then cửa
được yêu
núi sông cũng lên đường hồ hởi
hạnh phúc rụng rơi
con tim trở nên nghèo túng
bước chân theo nắng qua đồi
mỏng manh làn sương vọng đợi
thời gian trôi biền biệt
lãng đãng nắng mùa thu
xếp nỗi nhớ đầy vơi lụt lội
gặp mưa
ngỡ ngàng
giọt rơi nghiêng mái tóc
gửi gió quan san
thắp đồi thông hai mộ rộn ràng
đưa bóng tối vào đêm xa thẳm
ngoài hiên
nắng hồng tươi ước vọng
mặt biển
chân trời trăng lên
đọc thơ nhau.. đọc mãi
tìm tình.. trên đầu môi
4 nhận xét:
gió về
ngọn lửa héo
hẹn nhau ở thì tương lai,lạ,hay!
đêm trăng thanh
giấc mơ đầy cát bụi
ai đốt đuôc dắt nỗi nhớ đi về
ai giấu nối buồn trong then cửa,choáng,thích!
được yêu
núi sông cũng lên đường hồ hởi
hạnh phúc rụng rơi
con tim trở nên nghèo túng,sáng tạo ,hay!
xếp nỗi nhớ đầy vơi lụt lội,thích!
Đăng nhận xét