hoa cỏ biêng biếc nắng
dạo phố phường mời gọi mùa xuân
em về
bước chân trên đỉnh nắng
hồn ở trên cao mây gió dạt dào
trăng tình kể chuyện loài hoa đẹp
gió đồng trinh nụ cười trắng tinh
ý niệm
trôi trong tà áo mỏng
mịn màng
cánh gió mùa xuân
vũ trụ tắt
lồng ngực đêm khuya khoắt
dịu dàng đôi môi
hờn ghen bóng đời
nói đi em
tựa hồ cơn sóng dậy
nhạc nghê thường
vang vọng muôn nơi
ôm ao ước giấc mòn cơn mê sảng
điệu thênh thang giọt lạnh bên đời
tim ngoài ngõ
nụ hồng đơm cánh nhỏ
phút giao thừa gõ nhịp cánh hoa rơi
hồn phơ phất tóc bạc thêm mấy luống
nét hoa rừng vị ngọt tràn môi
tự tình thánh thót
bỡ ngỡ hoa hồng nở
6 nhận xét:
bướm xuân
hoa cỏ biêng biếc nắng,choáng,thích!
em về
bước chân trên đỉnh nắng,tuyệt ,hay!
ý niệm
trôi trong tà áo mỏng
mịn màng
cánh gió mùa xuân,choáng,gợi ,hay!
vũ trụ tắt
lồng ngực đêm khuya khoắt
dịu dàng đôi môi
hờn ghen bóng đời,ấn tượng ,vui!
ôm ao ước giấc mòn cơn mê sảng
điệu thênh thang giọt lạnh bên đời,thích!
hồn phơ phất tóc bạc thêm mấy luống
nét hoa rừng vị ngọt tràn môi,gợi ,hay!
Đăng nhận xét