hoa đá

bồng bềnh sông nước
lao đao mái đầu
rả rích mưa rơi gặm nhấm
mặt đất nhão
bầu trời lạnh
người về ngả nghiêng tà áo
một chút bâng khuâng mưa gió giật mình
chênh vênh hồn lá
giận mặt trời xa
bóng ai nào thấy đâu nào
giọt vô tình rơi trên vai lạnh

đợi em
ngắt chiêm bao lạnh chiếu nằm
đêm dài cánh tay nguyệt vọng
hiu hắt tình trai nệm gối trắng
lệ sa bạch lạp ngó đêm trăng
vút sầu
điệu cuồng quay
lá trôi từng dòng bạc mệnh
trần gian nửa đời ô lọng
đàng điếm núi sông
ngỡ đời tuổi hồng năm tháng
gió sương ngập ngụa
mây bồng vó ngựa xa xăm
cánh tay trần gian võng lối
hoa của đá

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mặt đất nhão
bầu trời lạnh
người về ngả nghiêng tà áo,hay,mê!

Nặc danh nói...

chênh vênh hồn lá
giận mặt trời xa,hãi,thích!

Nặc danh nói...

ngắt chiêm bao lạnh chiếu nằm
đêm dài cánh tay nguyệt vọng.lạ,thích!

Nặc danh nói...

đàng điếm núi sông
ngỡ đời tuổi hồng năm tháng,bùng nỏ,hãi!

Đăng nhận xét