hoang dại

ác mộng
đêm tràn ra bể
rượu sò huyết
dòng lệ chảy tan
tát vũng trăng tìm nhẫn đính hôn
tay chới với mắt vò nhung lụa
suy nghĩ bạo chúa
cánh tay mở cửa thiên đàng
chùm ngọc bích lung linh ẩn hiện
đụng là vỡ
chạm là đau
chỉ còn cánh thần giao cách cảm
dịu dàng miền quan ải
tĩnh lặng dải biên cương
giấc điệp ngàn năm sông núi

bỗng
giận hờn quăng buồn tủi
suy nghĩ động thần linh
lửa rừng quật cường cùng nhau đồng khởi
biển nắng khô nỗi nhớ
bọt nước vụn tan
ngàn vạn ánh lân tinh vàng bụi
rửa lại linh hồn
cho  phóc môn vào lọ
ngâm tẩm cuộc đời
cạn giấc chiêm bao say ngày tháng
lệ chảy chân tóc
bạc tháng ngày
nỗi sầu bén duyên miền quan ải
vụng trộm giấc mơ
dội vào vách thơ hoang dại
ngỡ ngàng

 

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

tát vũng trăng tìm nhẫn đính hôn,đẹp,hãi!

Nặc danh nói...

tát vũng trăng tìm nhẫn đính hôn
tay chới với mắt vò nhung lụa,choáng,hãi,mắt vò..nhung lụa!

Nặc danh nói...

cánh tay mở cửa thiên đàng
chùm ngọc bích lung linh ẩn hiện,gợi nghiện!

Nặc danh nói...

dịu dàng miền quan ải
tĩnh lặng dải biên cương
giấc điệp ngàn năm sông núi,ẩn dụ,hãi!

Nặc danh nói...

biển nắng khô nỗi nhớ
bọt nước vụn tan,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

rửa lại linh hồn
cho phóc môn vào lọ
ngâm tẩm cuộc đời
cạn giấc chiêm bao say ngày tháng,hãi,phê!

Nặc danh nói...

lệ chảy chân tóc
bạc tháng ngày
nỗi sầu bén duyên miền quan ải,lạ,yêu!

Nặc danh nói...

vụng trộm giấc mơ
dội vào vách thơ hoang dại,hay,khoái!

Đăng nhận xét