hoàng yến

nắng cháy thơ
suối mát tóc ngang vai
hè bỏng nắng
cánh tay người lụa trắng
đêm vô cùng ngọn sóng hải đăng
nhạc thông
gió biển dạt dào
con thuyền trắng đưa ta vào giấc mộng
hồn hạnh phúc
rung từng hồi bỡ ngỡ
chiếc lá vàng bay khuấy động không gian

gió tung
tà áo nhẹ nhàng
thức tỉnh
trái tim rửa mặt
lao xao hồn thơ năm tháng
dịu dàng chân bước thinh không
dắt nhau vào trong sâu thẳm
ái ngại phương trời
thẹn thùng làn da
trăng còn khuyết tình mười tám tuổi
thao thức vu quy nỗi buồn
xênh xang
tà áo cưới
hoàng yến bầu trời
gió lao xao

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

hè bỏng nắng
cánh tay người lụa trắng,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

nhạc thông
gió biển dạt dào
con thuyền trắng đưa ta vào giấc mộng,đẹp,lãng!

Nặc danh nói...

chiếc lá vàng bay khuấy động không gian,gợi,đẹp .tài tình!

Nặc danh nói...

gió tung
tà áo nhẹ nhàng
thức tỉnh
trái tim rửa mặt,tuyệt ,phá cách!

Nặc danh nói...

dắt nhau vào trong sâu thẳm
ái ngại phương trời
thẹn thùng làn da,gợi ,choáng,thích!

Nặc danh nói...

hoàng yến bầu trời
gió lao xao
hay,yêu!

Đăng nhận xét