hồn thạch nhũ

bước chân
đêm hoài mộng
sóng nghĩ suy tràn về
lưa thưa ánh trăng ngoài cửa
vùng mây tím
nhạt nhòa đêm cô tịch
suối hòa nhịp bước thênh thang
nhịp nhàng gió sương bươn bả
ngày mở lòng
đêm thức chân gác cửa
điệu huyền vi lầm lạc cuộc đời
hai dòng lệ cô đơn sớm tối
gục đầu vào mùa thu
nghe gió qua cầu
bướm rung cánh
sợi phân ly trước mặt
thấp thoáng bóng sương
ôm kiếp muộn màng

trở gió
suy nghĩ chạy ra khơi
con tàu đêm dừng lại
phía chân trời dựng lại niềm tin
hoa cỏ khóc hạt bụi nhức nhối
trăng trôi người lại lên đồi
hoài niệm một mùa thu
má ai hồng vắng lặng
chiều xanh thiếu vắng tiếng em cười
trái đất vãng sinh hồn thạch nhũ
cả cười hoang dại vụng thiên di
cô đơn
lá cỏ đi tìm ảo mộng
hoa cỏ may động dậy chân mây

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày mở lòng
đêm thức chân gác cửa
điệu huyền vi lầm lạc cuộc đời
hai dòng lệ cô đơn sớm tối,choáng,tuyệt, hay

Nặc danh nói...

gục đầu vào mùa thu
nghe gió qua cầu
bướm rung cánh
sợi phân ly trước mặt,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

phía chân trời dựng lại niềm tin
hoa cỏ khóc hạt bụi nhức nhối,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

cô đơn
lá cỏ đi tìm ảo mộng
hoa cỏ may động dậy chân mây,yêu!

Đăng nhận xét