khắc khoải

duyên thơ
thuở trăng lên núi
hoài lạc ước mơ
gác trăng sao ngồi ngoài cửa
không gian tĩnh lặng mây cúi đầu
đêm nằm nghe gió gọi nỗi nhớ
phút giây thần giao một thuở
áo thiên thanh
núi rừng vào xuân
hoa ngàn biếc xoay vần năm cánh
nắng soi
ấm mái sân nhà
chập chùng
hồn hoang vu gọi

sơn khê
lẫn lộn mùa ân ái
bàn tay níu cơn mưa
giấc cuối đi về sương giăng mặt
thế sự
hung thần ác quỷ
kiêu ngạo
hiện đôi bàn tay
giấc mơ
tử thần xa xôi  trở dậy
khắc khoải bầu trời
năm tháng tiễn đưa

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

áo thiên thanh
núi rừng vào xuân
hoa ngàn biếc xoay vần năm cánh,thích,hãi!

Nặc danh nói...

sơn khê
lẫn lộn mùa ân ái
bàn tay níu cơn mưa
giấc cuối đi về sương giăng mặt,lạ,thích!

Đăng nhận xét