hoang vu mùa lạnh
sưởi ấm sầu bi
đổ vỡ xuân thì
duyên nợ với biệt ly chuyện dâu bể
hạnh phúc đi về sương giá đam mê
yêu nhau
nụ hồng vương nắng
chói lọi ngàn sao
cỏ nhọc nhằn duyên nợ
tình duyên dáng
bến đò xưa suối đợi
dịu dàng nhẹ êm ngà ngọc dáng thân dừa
cành yên tĩnh
giấc hòa chung mộng mị
nhịp chân thành gìn giữ mắt long lanh
héo hắt vành môi mưa nắng
hạnh phúc hồi sinh tia nắng xuân
tình hồng
tuổi học trò vọng đợi
chiều tương lai dang rộng cánh vươn dài
nhịp tâm huyết
mắt kinh thành mở cửa
ngân hà khoan thai giai điệu ngọt ngào
không thể thiếu đóa hoa hồng trao tặng
ngọn lửa không gian say ấm tình người
2 nhận xét:
cười lên em
hoang vu mùa lạnh
sưởi ấm sầu bi
đổ vỡ xuân thì,choáng,hãi,thích!
nhịp chân thành gìn giữ mắt long lanh,đẹp,gợi!
Đăng nhận xét