mắt hoàng hôn

khi đất trời gieo cơn mưa
nỗi u sầu cô tịch
hoàng hôn bừng nắng
chân trời màu xanh
dắt con thuyền căng buồm gió lộng
em là chốn thế gian
tình anh là ngọn sóng
mùa xuân
khơi khơi nỗi nhớ
đườm đượm nét sầu
gió mây thoát vòng biên ải
nắng hiên ngang
mùa đông tuyết tràn cõi vắng
thắp đuốc đi tìm chân trời lạ
những nhọc nhằn chắn bước chân đi
mở hộp thế gian
nụ cười trong trắng

đồng hồ điểm
cuộc hôn nhân lịch sử
đôi mắt ướt mời mọc tim người
nghiêng ngả hoang sơ tình giao kết
tháng năm tình cờ
vạn vật nổi trôi kiếp tận
từ giã hoàng hôn
tìm bình minh trong khuya khoắt
điêu tàn ý nghĩ
ngập ngụa không gian
mặt trời trắng cõi lòng khô ải
thế gian cười
nắng lụa trên vai
đôi mắt đong đưa
bầu trời sợ hãi

 

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoàng hôn bừng nắng
chân trời màu xanh,khoái!

Nặc danh nói...

em là chốn thế gian
tình anh là ngọn sóng,ví hãi,sáng tạo!

Nặc danh nói...

nắng hiên ngang
mùa đông tuyết tràn cõi vắng,tuyệt ,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

mở hộp thế gian
nụ cười trong trắng,bùng nổ!

Nặc danh nói...

cuộc hôn nhân lịch sử
đôi mắt ướt mời mọc tim người,tuyệt cú mèo,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

điêu tàn ý nghĩ
ngập ngụa không gian
mặt trời trắng cõi lòng khô ải,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

đôi mắt đong đưa
bầu trời sợ hãi,yêu!

Đăng nhận xét