tà áo trắng
vờn bay không gian chiều
cuối hạ đàn ve tiễn biệt
điệu ru rơi ánh mặt trời
tim rung
nhịp nồng cháy
từ nay em hóa mưa bay
những con chữ bám bụi
men tình nở hoa ngày
hồng lĩnh
bình yên giọt sương trinh
giật mình cuồng phong hạnh ngộ
núi sông ngăn cách bế bồng
tóc tơ hương trời ba lửa
hồn lạc bước
biển tình vong tiếng hát
cõi chơi vơi mù mịt tát cá trời
nụ cười biếc thủy tinh hồn sương lạnh
tháng năm qua yên lặng dòng sông trôi
điệu đà
mưa xứ lạ
đêm lạnh
sẫm màu da
3 nhận xét:
cuối hạ đàn ve tiễn biệt
điệu ru rơi ánh mặt trời,thích!
núi sông ngăn cách bế bồng
tóc tơ hương trời ba lửa,lạ,hãi!
nụ cười biếc thủy tinh hồn sương lạnh
tháng năm qua yên lặng dòng sông trôi,hãi,thích!
Đăng nhận xét