nằm nghe đời huyễn mộng

chồi phiền muộn
quấn nhạc sương reo
ải biên cương nhịp đập đi về
trong vũ trụ bừng lên màu huyết lệ
nhọc nhằn con đường vùi dập bước đi
ngày tận thế giấc mơ hư ảo
nhạc không gian say nắng mặt trời
nuôi khí thế trái tim bừng nở
dập dìu non sông réo rắt tháng ngày
bài thơ trên tay
chiếc lá du đãng
âm thầm nghe cơn mưa gọi
trăm năm đồng điệu tiếng chân người
dòng thác lũ hồi sinh sông lạ

cạn mùa thu
uống rượu hoa lá
lễ thời trang trên vành môi
tiếng em cười hoa nở
xuân mừng rỡ
nụ hôn kiểu núm đồng tiền
hè đến tiếng ve ran nướng chả
đông ướp lạnh ngỡ mùa thu về trước ngõ
bốn mùa xanh xao
mặt trời đi viện
gió cựu trào
thả nỗi nhớ ra khơi đuổi bắt
tìm người yêu trong bóng tối
giấc mơ hoang đàng
lang thang muôn nẻo đôi chân đâu mỏi
cày xới bầu trời suy nghĩ
đốt củi dần năm tháng
hoang tưởng mặt trăng
huyễn mộng mặt trời
vô hạn

 

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày tận thế với giấc mơ hư ảo
nhạc không gian say với nắng ban mai,hay,nhạc không gian..!

Nặc danh nói...

nuôi khí thế với trái tim bừng nở
dập dìu non sông réo rắt tháng ngày,bùng nổ,thích!

Nặc danh nói...

cạn mùa thu
uống rượu hoa lá,hay,thích!

Nặc danh nói...

lễ thời trang trên vành môi
tiếng em cười hoa nở,tuyệt cú,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

xuân mừng rỡ
nụ hôn kiểu núm đồng tiền
hè đến tiếng ve ran nướng chả,hãi,choáng!

Nặc danh nói...

bốn mùa xanh xao
mặt trời đi viện
gió cựu trào
đuổi nỗi nhớ ra khơi đuổi bắt,hết trờ ,vui,hài ,vãi đạn!

Nặc danh nói...

cày xới bầu trời suy nghĩ
đốt củi dần năm tháng,đúng là Phỗng!

Đăng nhận xét