sầu trên gối
tình mùa đông một chút muộn phiền
cánh liễu tung bay tà áo mỏng
say sưa huyền diệu thiên đường
hoàng hôn
mặt trời xuống đỉnh sóng
má ai hồng môi thắm nghiêng trao
vũ trụ quay cuồng giấc mộng
trăng sà thêm ánh vì sao
tỉnh thức mới hay đời dâu bể
dìu nhau vui mộng trốn bão giông
nao nao bờ ướt mưa cuồng nhiệt
hồn tựa vào nhau thành núi sông
vô ý
gió thiên đàng
cánh cửa mở toang trời đất
đi tìm những ảo ảnh hữu hình
trong vô thức
đối chọi mây và ước vọng đời
lao xao cánh gió
rụng ước mơ vĩnh cửu
ngậm ngùi bầu trời xám hối nơi tôi
cuối chân trời chập chờn dĩ vãng
đẩy xe đi chở mặt trời
giật mình tỉnh
sầu mênh mông
bóng mùa đông ngoài cửa
gió bấc tràn về
năm tháng đeo tang
tuyết trắng
4 nhận xét:
vũ trụ quay cuồng giấc mộng
trăng sà thêm ánh vì sao
tỉnh thức mới hay đời dâu bể,choáng,thích!
vô ý
gió thiên đàng
cánh cửa mở toang trời đất.lạ ,mê!
ngậm ngùi bầu trời xám hối nơi tôi
cuối chân trời chập chờn dĩ vãng,choáng,lạ ,thích!
đẩy xe đi chở mặt trời
giật mình tỉnh
sầu mênh mông,choáng,hãi!
Đăng nhận xét