nhặt tháng năm

âm thanh
hong chuốt đường tơ
nắng mai
dắt người lãng tử
ôn lại bầu trời những câu chuyện cổ
nghĩ suy dào dạt chân trời
vùng sáng tối nghĩ suy rong chơi
nắng màu mỡ
mưa khai hoa tuyết nở
gió đượm không gian giăng kín trắng trời
thổi kiếp người trôi về muôn nẻo
rộn ràng mùa thu
nắng rám nghĩ suy
nung nấu thịt da hồn phảng phất
dắt những ưu tư về bên cửa sổ
đèn kéo quân đêm khuya mở hội vu thuyền
sóng biếc trăng khơi hồn trên lối

trúc Hồ Tây bạc phơ mái tóc
con chuồn chuồn in dấu Cổ Ngư
khỏa những nhớ mong chìm con nước bạc
chân thành
điểm hẹn không gian vui bàn chân bước
màu hạnh phúc rộn vang lồng ngực
khao khát mênh mông
vòng tay thủy chung ghẻ lạnh
chân thành cảm ơn tình yêu vỗ cánh
bàn tay thoát khỏi cơn mê
bão tố xô sự sợ hãi
mưa đen mái tóc
giọt nhạc tràn đêm ngày
nắng mặt trời trút mùi thương hại
đi nhặt tháng năm
dọn lại bầu trời quang đãng
hùng vĩ mùa xuân

   (Phỗng )

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vùng sáng tối nghĩ suy rong chơi
nắng màu mỡ
mưa khai hoa tuyết nở,đẹp ,lãng!

Nặc danh nói...

nắng rám nghĩ suy
nung nấu thịt da hồn phảng phất,choáng,hay!

Nặc danh nói...

mưa đen mái tóc
giọt nhạc tràn đêm ngày,hãi,lạ ,hay!

Đăng nhận xét