nguyên sơ ý nghĩ
cơn lốc xoáy hệ thần kinh
phảng phất tiếng chim mặt bể
gió vô thức
những cánh buồm xuôi ngược
hoài niệm
hai tay xây dựng cơ đồ
vùng sáng tối chập chùng mây ảnh hưởng
giấc mộng
bàn tay người hụt hơi
đêm không gian
bóng tối tràn cửa sổ
nắng viễn phương
mưa từ bỏ kinh thành
niềm giục giã ra khơi tìm chân sóng
cảm nhận bước chân
nắng trôi vành mũ
nhớ mong
đáy mắt không gian buồn
thời gian là những vùng ẩn hiện
dấu chân đi tìm ảo ảnh
chuyện xưa gió cũng phiêu bồng
thời gian sống bằng những cột kỷ niệm
hoàn vũ một mùa thu
nhưng hạt gió trong veo hơn hạt bụi
trắng hơn tuyết và nhẹ hơn mây biếc
chúng hát bài tình ca
những hạt gió hóa kiếp thành giọt nắng
chảy tràn không gian
vàng năm tháng
đổ bê tông cuộc đời
gió rung
3 nhận xét:
gió vô thức
những cánh buồm xuôi ngược,lạ ,hay!
đêm không gian
bóng tối tràn cửa sổ
nắng viễn phương
mưa từ bỏ kinh thành,choáng,hãi!
những hạt gió hóa kiếp thành giọt nắng
chảy tràn không gian
vàng năm tháng
đổ bê tông cuộc đời
gió rung,hãi,lạ ,hay!
Đăng nhận xét