chiêm bao đôi mắt
nửa kiếp chờ nửa khiếp đợi nhau
lệ rưng tình phố dạt dào
mười năm khép cửa còn cao thấp
trăng lữ thứ ước ao gì nữa
tình một năm sóng ngả thân trao
nhớ giai nhân yêu kiếp mộng đào
ngọn tàn phá tan chìm bến lở
ngọn núi
rặng mây che phủ
dòng sông
dải lụa quấn chân đồi
dĩ vãng
tràn hơi thở
nụ cười tan tác phấn hoa
buồng rơm
bàn tay mục nát
ủ dột
nuôi dưỡng cánh bèo
hãy im lặng hồn thơ đêm tràn ngập
ngọn hải đăng ảo mộng sông băng
mong manh ôm lá ken sầu
nhớ mong đìu hiu gối lẻ
phương xa
nụ cười hờn dỗi
4 nhận xét:
hoa quỳnh nở
chiêm bao đôi mắt,tuyệt .hay,lạ!
nhớ giai nhân yêu kiếp mộng đào
ngọn tàn phá tan chìm bến lở,choáng,hãi!
nụ cười tan tác phấn hoa
buồng rơm
bàn tay mục nát,mê ,thích!
mong manh ôm lá ken sầu
nhớ mong đìu hiu gối lẻ,hay!
Đăng nhận xét