rơi

phù du
lạc loài cơn gió
mênh mang khe núi vũng lầy
giật mình nắng chiều mệt mỏi
đêm hoàng lan
hoa rơi trên tuyết
những cánh tay từ biệt muộn màng
dòng sông lơ đãng thiên hà gọi
vũng tối
nhợt nhòa ánh trăng nguyên thủy
khâu vá bầu trời bằng những cánh bay
hùng vĩ nghĩa trang bản tình ca rong ruổi
thấm đẫm ước mơ trên lá

ai mang mùi nắng rải lên đồi
đêm nhọc nhằn
cánh phượng rơi ngoài cửa
lang thang bước vào giấc mơ
vạn vật thay nhau đổi chỗ
cuồng vĩ bình minh
vĩnh biệt cuộc tình trôi nổi
hoa tường vi
năm tháng dắt tay nhau về quá khứ
kiếp trôi
mái đầu sương thêm tuổi
thả nỗi nhớ gặm cỏ chân trời
thấy ngàn sao rực rỡ
nghê thường đêm trăng
lòng mở cửa
không ngờ
bỡ ngỡ
rơi


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

khâu vá bầu trời bằng những cánh bay
hùng vĩ nghĩa trang bản tình ca rong ruổi
thấm đẫm ước mơ trên lá
choáng,hay!

Nặc danh nói...

ai mang mùi nắng rải lên đồi
đêm nhọc nhằn
cánh phượng rơi ngoài cửa,hay,mùi nắng!

Nặc danh nói...

lang thang bước vào giấc mơ
vạn vật thay nhau đổi chỗ,chiều sâu ,lạ!

Nặc danh nói...

kiếp trôi
mái đầu sương thêm tuổi
thả nỗi nhớ gặm cỏ chân trời
thấy ngàn sao rực rỡ,choáng,hãi,hay!

Đăng nhận xét