mộng sông núi
mưa nắng hanh hao
nụ cười trần thế
gió hồn nhiên mùa mưa vui chảy
mây dặm đường miên mải bước chân
giận hờn
ửng hồng đôi má
ưu tư
nét nhạt chân mày
tiếng cười vỡ vầng trăng ngà ngọc
tình yêu thương lên đỉnh linh thiêng
nuôi ý chí đam mê mộng mị
dốc tương lai mòn mỏi đời trai
trần thế
dòng người sợ hãi
sương giăng
vỡ vụn nghĩ suy
giả dối
gió dắt tay ra cửa
lụy đời
thánh thiện bàn chân
thành bại như trời mưa nắng
cửa sổ thiên đường
khuyết tật trái tim
cỏ non
sương mòn mỏi
nắng dậy thì
xuân hạ tuyệt giao
vui tình ái bước chân dã thảo
vĩnh viễn trao nhau vương miện ngọt ngào
đường về
nghĩ suy loang lổ
ngã nhào
nhợt bàn chân
7 nhận xét:
giận hờn
ửng hồng đôi má
ưu tư
nét nhạt chân mày,thích!
sương giăng
vỡ vụn nghĩ suy,hay!
giả dối
gió dắt tay ra cửa
lụy đời
thánh thiện bàn chân,lạ,siêu logic!
cửa sổ thiên đường
khuyết tật trái tim,siêu logic!
cỏ non
sương mòn mỏi
nắng dậy thì
xuân hạ tuyệt giao,siêu logic!
vĩnh viễn trao nhau vương miện ngọt ngào,ấn tượng,choang!
đường về
nghĩ suy loang lổ
ngã nhào
nhợt bàn chân,siêu thực ,thích!
Đăng nhận xét