sương vỡ

mưa xuân
mắt trong xanh
cành lá rì rào hong lệ
gió cựu trào
miên man bàn tay nguyền rủa
thuyền mộng
lênh đênh vào xứ xa xăm
chưng cất giọt mơ màng năm tháng
gói trọn những giấc mơ vào khăn lụa
gió vĩ đại
lẳng lơ mây
ong bướm si tình miên mải
cheo leo nét nhạc
mênh mang lắng đọng tình người
hoàng hôn sụt sùi bổi hổi
nụ cười gửi gió
tình ngủ mê

vắt tay chờ mộng
tuổi thần tiên gõ cửa
cởi áo mở lòng
tắm ánh trăng
tuyết phủ mưa sa hồn một nửa
gió sương bàng bạc đắng vành môi
dĩ vãng dầm mưa chân tê lạnh
sương đêm dan díu mộng đời
phố xa
nét nhòa nước mắt
bước chân vào cơn mưa
đánh võng cuộc đời ngang ngửa
hồn khóc dựng tóc
ngọn đèn rơi

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió cựu trào
miên man bàn tay nguyền rủa,lạ hay!

Nặc danh nói...

thuyền mộng
lênh đênh vào xứ xa xăm
chưng cất giọt mơ màng năm tháng,chiều sâu ,thích!

Nặc danh nói...

gió vĩ đại
lẳng lơ mây
ong bướm si tình miên mải,hãi,thích!

Nặc danh nói...

cởi áo mở lòng
tắm ánh trăng
tuyết phủ mưa sa hồn một nửa,hãi!

Nặc danh nói...

bước chân vào cơn mưa
đánh võng cuộc đời ngang ngửa
sáng tạo ,hay!

Nặc danh nói...

hồn khóc dựng tóc
ngọn đèn rơi,choáng!

Đăng nhận xét