tháng ba không có mặt trời

tháng ba
chồi xanh không mọc
cảnh âm u nơi chốn rừng già
lá buồn
cành rễ khơi tiềm thức
lãng đãng chiều gió sương
mặc niệm
chập chờn giấc ngủ
vũng thời gian chôn kiếp địa đàng
vùng sáng tối
bình minh còn sống
thiên đàng
nhịp đập đang rơi

chới với
những giấc mơ quằn quại
lửa đêm thâu thiêu cháy chân trời
giấc mộng tìm nơi người cao tuổi
cuộc trường chinh vạn nẻo đường đời
mắt bão
hình hài con trẻ
đẹp vần thơ nuột nà ánh sao
ai thức giấc gánh sông ra biển
vẫn gửi cho nhau những muộn màng
mùa thu
ghé chân nơi cửa
yêu nhau
trăng ngả trên đồi
tình tỉnh thức giật mình trăm tuổi
ngẩn ngơ
mặt trời rơi

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

lá buồn
cành rễ khơi tiềm thức.lạ ,hay!

Nặc danh nói...

vùng sáng tối
bình minh còn sống
thiên đàng
nhịp đập đang rơi
choáng, hay!

Nặc danh nói...

chới với
những giấc mơ quằn quại
lửa đêm thâu thiêu cháy chân trời,tuyệt, thích!

Nặc danh nói...

tình tỉnh thức giật mình trăm tuổi
ngẩn ngơ
mặt trời rơi
hãi ,vui!

Đăng nhận xét