nhạc cũng lên đồi bóng trổ hoa
gieo chút cheo leo đời thăm thẳm
đóa hoa phượng vĩ giấc mỉm cười
chập chùng núi cao ngàn mây phủ
rợp rờn biển sóng cuối đêm đông
ý vẫn vút xanh ngàn lưu luyến
con đò tĩnh lặng chở hoàng hôn
cơn mưa day dứt nhạc úa tàn
ôm cánh rừng thưa bãi cát hoang
chấp bút viết lên tình mấy lẻ
hai tay gõ nhịp bến sông thừa
đời bắt ta ôm nhiều quá khứ
tương lai muôn sải cõi mịt mù
đứng dưới hoàng hôn trời đổ lệ
say trong miên mải cách tay đưa
đắp núi khơi khe lòng biển rộng
tình như ong nhện bướm hoa hồng
chứa chất lửa lòng cơm sôi nước
hạc bay về phía có ai mong
cánh đồng rực rỡ ngàn sao sáng
bản giao hưởng xưa dạo phố phường
hải hồ vang tiếng ca nhân loại
thiên thai vọng lại rụng môi hường
nhạc cũng héo tàn tình đợi cửa
ai trong miên mải cánh tay sang
2 nhận xét:
gieo chút cheo leo đời thăm thẳm
lạ,thích!
đắp núi khơi khe lòng biển rộng
tình như ong nhện bướm hoa hồng
thích,khoái!
Đăng nhận xét