tràn vũ trụ

xa xôi
nụ cười vô tội 
dặm đường 
chân bước lang thang
những ý nghĩ trói không gian ràng buộc
mạch đời sôi sương tỏa bóng trên đồi
những vết chém ứa nhựa từ bầu trời
lành hay đứt vẫn như thời nguyên thủy
dặm trường
bể dâu sương mù lội
tím chiêm bao 
lạnh sầu trắng thu
gió cựu trào 
giấc mơ buồn da diết
sụt sùi mây nắng ngủ trên cầu

trăng sáng nụ cười
ung dung vần thơ không tuổi
vắt kiệt nỗi nhớ 
khô héo con tim
cõi vình hằng
đắp tình triền miên mộng 
đợi một mùa thu
cành tương tư dắt sầu sang lối cũ
đi tìm giấc mơ 
bàn tay mây quờ quạng
ẵm bồng thế kỷ
lội nước thiên đàng
định mệnh một vầng trăng 
tương lai ngàn sao sáng
dịu dàng xinh tươi 
bâng khuâng giấc tuyệt vời

       

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

những ý nghĩ trói không gian ràng buộc,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

những vết chém ứa nhựa từ bầu trời
lành hay đứt vẫn như thời nguyên thủy,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

tím chiêm bao
lạnh sầu trắng thu,cách điệu ,hay!

Nặc danh nói...

sụt sùi mây nắng ngủ trên cầu,hãi!

Nặc danh nói...

ẵm bồng thế kỷ
lội nước thiên đàng,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét