khi thời tiết vào xuân
mỗi người vi vu một ngả
cơn buồn tàn xác lá
nắng ưu tư lên bờ
non nước mây trời lên cơn bải hoải
chẳng việc gì phải nghĩ
khi thời gian lăn từ bên này sang bên kia chân dốc
thiên đường không lối đi
chỉ thấy đôi tay mộng mị
có phải
em tia nước ngọc
gian nan tìm bến yên lành
đuổi đời tránh cơn hoạn nạn
phượng vĩ
tiểu sử học trò
những dại dột chất chồng kỷ niệm
trăng trần gian
giấc mơ chập vào nhau
bình minh gọi mỗi khi trời sáng
đất nước ngày trở lại
máu Trường Sơn nhuộm đỏ sông Hồng
dòng giống Lạc nuôi Hồng chí lớn
sen ướp
giấc mơ mềm như mạ
vần thơ
khăn trắng học trò
3 nhận xét:
thiên đường không lối đi
chỉ thấy đôi tay mộng mị,hay,lạ ,thích!
em tia nước ngọc
gian nan tìm bến yên lành
đuổi đời tránh cơn hoạn nạn,lạ,hay!
sen ướp
giấc mơ mềm như mạ
vần thơ
khăn trắng học trò
tuyệt ,thích!
Đăng nhận xét